Logo

    Tìm kiếm: người con ninh bình

    16 kết quả được tìm thấy

    Hội tụ bản sắc văn hóa tại Lễ hội Hoa Lư

    Hội tụ bản sắc văn hóa tại Lễ hội Hoa Lư

    Văn Hóa-

    "Dù ai xuôi ngược trăm miền/Nhớ ngày lễ hội Trường Yên lại về". Lễ hội Trường Yên hay Lễ hội Hoa Lư từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân Cố đô. Câu ca như lời hẹn ước của những người con Ninh Bình ở khắp mọi miền Tổ quốc dịp tháng Ba lại về Lễ hội.

    Người con Ninh Bình làm nhiệm vụ cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ

    Người con Ninh Bình làm nhiệm vụ cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ

    Xã hội-

    Chiều tối 19/2, cùng 24 "sứ giả hòa bình" của Bộ Công an làm nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại úy Nguyễn Anh Đức, Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về với đất mẹ Việt Nam. Anh Đức là người con quê hương Ninh Bình, ở thôn Đam Khê Trong, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư.

    Bông hồng xanh trên đất Sudan

    Bông hồng xanh trên đất Sudan

    Quốc Phòng-

    "Bentiu là một trong những khu vực khó khăn nhất của Nam Sudan. Nếu ví cuộc sống nơi đây như một bức tranh thì sắc màu chủ đạo của nó là đỏ và vàng của đất đai bỏ hoang, trắng của những căn lều mà người dân mất nhà cửa đang tá túc, cùng những mảng màu loang lổ của một cuộc sống bị giằng xé bởi thiên tai, xung đột và nghèo đói. Tuy nhiên, những sắc màu của hy vọng và sự sống đã xuất hiện ở đây. Một phần trong đó tới từ những hoạt động đầy ý nghĩa do Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Việt Nam thực hiện. Và tôi thấy vô cùng vinh dự khi mình là một trong 12 nữ quân nhân đang làm việc tại Bệnh viện dã chiến 2.4 của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phái bộ UNMISS - Bentiu - Nam Sudan".- Thiếu tá bác sỹ Bùi Thị Thu Trang (Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) đã tâm sự với tôi như thế khi chia sẻ về năm 2022 đầy dấu ấn và một cái Tết không thể nào quên của một người con Ninh Bình đang làm nhiệm vụ của người lính quân y mũ nồi xanh. Chúng tôi, những người bạn học đồng niên gọi cô là bông hồng xanh Ninh Bình trên đất Sudan.

    Người con Ninh Bình tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp Quốc

    Người con Ninh Bình tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp Quốc

    An ninh - Quốc Phòng-

    Tháng 10 vừa qua, Bộ Công an cử 3 sĩ quan Công an nhân dân đầu tiên lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xu - đăng. Thực hiện nhiệm vụ cao cả và tự hào đó có Trung tá Vũ Việt Hùng, một người con của quê hương Ninh Bình. Nhờ sự kết nối của công nghệ số đã giúp tôi có cuộc trò chuyện thân tình, cởi mở với anh.

    Quê hương là nơi để trở về

    Quê hương là nơi để trở về

    Kinh tế-

    Gặp gỡ và trò chuyện với những người con Ninh Bình từng đi muôn phương nay trở về quê để lập nghiệp khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn bản lĩnh, cốt cách, khí phách của đất và người Cố đô. Đó là khí chất cương trực, đức tính cần cù, sáng tạo, luôn đi tìm cái mới để đi lên, dù tỏa đi muôn phương nhưng vẫn không quên nguồn cội, luôn hướng về và hẹn ngày trở lại.

    Tết ấm của người Ninh Bình trên quê hương Cà Mau

    Tết ấm của người Ninh Bình trên quê hương Cà Mau

    Xã hội-

    Tiếng cười nói rôm rả, những bàn tay khéo léo gói từng chiếc bánh chưng để chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Dù đã mấy chục năm qua họ chọn Cà Mau làm quê hương thứ hai của mình nhưng với người con Ninh Bình xa xứ khi Tết đến, Xuân về lòng vẫn luôn hướng về quê hương với nhiều niềm thương và nỗi nhớ.

    Lễ hội Hoa Lư: Dịp hành hương về nguồn cội

    Lễ hội Hoa Lư: Dịp hành hương về nguồn cội

    Du Lịch-

    Tháng Ba, hoa xoan bung tím biếc, hoa gạo đỏ rợp trời ấy là lúc những người con Ninh Bình ở mọi miền đất nước thu xếp công việc để trở về quê trẩy hội. Dù xa, dù gần, ai cũng mong muốn được về với lễ hội Hoa Lư để được thắp nén tâm nhang, tỏ lòng tri ân công đức vị quân vương huyền thoại và cũng là dịp được đắm mình trong những hoạt động văn hóa đậm chất dân gian, truyền thống.

    Những người con Ninh Bình trên đất Tuyên Quang

    Những người con Ninh Bình trên đất Tuyên Quang

    Kinh tế-

    Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những năm 60 của thế kỷ trước, những người con của Ninh Bình đã rời quê hương lên mảnh đất Tuyên Quang khai hoang lập nghiệp, phát triển kinh tế. Qua hơn nửa thế kỷ, những người con Ninh Bình trên đất Tuyên Quang luôn phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, cùng nhau gắn bó, phát triển kinh tế, coi Tuyên Quang là quê hương thứ hai của mình.

    Lễ hội Hoa Lư: Nơi tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống

    Lễ hội Hoa Lư: Nơi tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống

    Văn Hóa-

    "Dù ai xuôi ngược trăm miền/Tháng ba mở hội Trường Yên thì về". Hội Trường Yên (nay là Lễ hội Hoa Lư) đã đi vào ca dao, đi vào tâm thức của người dân Ninh Bình nhiều thế hệ. Và cứ mỗi dịp tháng ba, như một lời hẹn ước với quá khứ, những người con Ninh Bình ở khắp mọi miền Tổ quốc lại chộn rộn trở về trảy hội.

    Nhớ lắm Bạc Liêu

    Nhớ lắm Bạc Liêu

    Xã hội-

    Ngày 23 tháng 1 năm 1960, hai tỉnh Ninh Bình - Bạc Liêu kết nghĩa anh em. Gần 57 năm trôi qua kẻ Bắc -người Nam cách trở về địa lý nhưng những người con Ninh Bình đã từng vào công tác tại Bạc Liêu, dù thời gian ngắn hay dài vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ về Bạc Liêu như nhớ về gia đình, người thân của mình.

    Chuyện của những người đón xuân xa quê

    Chuyện của những người đón xuân xa quê

    Xã hội-

    Thấm thoắt tháng Chạp lại về. Phố phường Sài Gòn tấp nập người, trong dòng người ấy có những người con Ninh Bình nhiều năm sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với họ, Tết đến, xuân về là dịp gợi lại nhiều kỷ niệm để rồi nỗi nhớ người thân, nhớ miền Bắc lại da diết hơn.

    Người Ninh Bình trên đất Gia Lai

    Người Ninh Bình trên đất Gia Lai

    Văn Hóa-

    Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng gần 30 ngàn người Ninh Bình đang sinh sống, làm việc trên tất cả mọi lĩnh vực. Dù mỗi người, mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh, một cuộc sống, một công việc làm khác nhau nhưng với tất cả những người con Ninh Bình xa xứ đều xem đây là quê hương thứ hai của mình. Họ chịu thương chịu khó, đoàn kết phấn đấu khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống và luôn hướng về quê hương.

    Anh hùng Lao động Nguyễn Tăng Cường - nhà khoa học đất Cố đô

    Anh hùng Lao động Nguyễn Tăng Cường - nhà khoa học đất Cố đô

    Chính trị-

    Sinh ra và lớn lên tại quê hương Ninh Bình - nơi có cố đô Hoa Lư là niềm tự hào của những người con Ninh Bình, Anh hùng Lao động Nguyễn Tăng Cường, Giám đốc Xí nghiệp cơ khí Quang Trung đã phát huy truyền thống đó, phấn đấu không mệt mỏi trở thành nhà khoa học hàng đầu của ngành cơ khí Việt Nam.

    Những người góp phần làm nên đường Trường Sơn huyền thoại

    Những người góp phần làm nên đường Trường Sơn huyền thoại

    Cải cách hành chính-

    Kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Trường Sơn và truyền thống bộ đội Trường Sơn, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện với những người con Ninh Bình đã góp phần làm nên kỳ tích đường Trường Sơn huyền thoại.

    Hướng tới 1.000 năm Hoa Lư - Thăng Long - Hà Nội

    Hướng tới 1.000 năm Hoa Lư - Thăng Long - Hà Nội

    Du Lịch-

    Năm 2010 là thời điểm sẽ diễn ra đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Hoa Lư - Thăng Long - Hà Nội. Với niềm tự hào về bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương, những người con Ninh Bình với kinh đô Hoa Lư một thuở hào hùng đang cùng sát cánh với nhân dân thủ đô Hà Nội tổ chức các hoạt động thực sự ý nghĩa hướng về ngày lễ lớn.

    Phòng khám đa khoa quốc tế Ninh Bình Thăng Long